TOP 11 bài Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên 2024 SIÊU HAY

2.5 K

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên Ngữ văn 8 ,Cánh Diều gồm 11 bài văn phân tích mẫu hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi sắp tới. 

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên

Đề bài: Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên

TOP 11 bài Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên 2024 SIÊU HAY (ảnh 1)

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 1)

Cơn gió đêm đông se sắt lòng
Áo choàng đủ ấm vẫn hoài mong
Dập dồn, hổn hển làn hơi nóng
Ôm ấp, nâng niu cánh hoa hồng
Thinh không vắng lặng sương giăng kín
Ngọn cỏ cành cây thẫm nước đòng
Vọng với xa xôi mùa nhung nhớ
Sợ hãi tiễn em bước theo chồng.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 2)

Hoa cúc đua nhau nở màu vàng,
Ánh nắng vừa dịu đi màu xanh.
Hoa hồng rực rỡ màu đỏ cháy
Năm tháng đã qua mùa xuân đến,
Cành lá hoa đâm chồi nảy lộc
Tận thế nhân gian không phai mờ .
 Đóa hoa sen nở trên mặt nước,
Lầy lội cả cảnh sắc màu xuân.
Tết đến trăm hoa đua nhau nở,
Tình duyên khó dứt ánh môi hồng.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 3)

Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung,
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,
Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.
Khi bóng hoàng hôn giục én bay,
Hương buồn man mác lướt qua cây,
Có ai nghe thấy gì trong gió?
Cả một thời xưa đọng ở đây.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 4)

Sương mù tẻ núi tả ngàn phương

Khói quyện len non đến mọi đường

Biến dạng chung hòa mưa ngập phố

Thay hình tách biệt rãi trên nương

Người sinh dạ cỏ mà sao đoán ?

Đất diệt lòng thiên thật khó lường

Lắp biển xây nhà tham mộng lớn

Phong hờn quét sạch bọn tàn cương.

TOP 11 bài Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên 2024 SIÊU HAY (ảnh 2)

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 5)

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 6)

Mẹ thiên nhiên

Sương mù tẻ núi tả ngàn phương

Khói quyện len non đến mọi đường

Biến dạng chung hòa mưa ngập phố

Thay hình tách biệt rãi trên nương

Người sinh dạ cỏ mà sao đoán ?

Đất diệt lòng thiên thật khó lường

Lắp biển xây nhà tham mộng lớn

Phong hờn quét sạch bọn tàn cương.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 7)

Bốn mùa thiên nhiên

Thiên nhiên như thể có bốn mùa

Từng mùa thay đổi chẳng phải mua

Quy luật tạo hóa là như vậy

Một số con người muốn được – thua

Mùa xuân như báo hiệu một năm

Làm người trong cuộc thống kê thầm

Đã làm được gì trong năm nhỉ ?

Để mùa xuân tới có người chăm

Mùa hè như cây lá xum xuê

Dịu bớt nắng trưa lối đưa về

Dợn chút gió hiu, mây che phủ

Chút ít cơn mưa mát vùng quê

Mùa thu cây lá phải đổi thay

Cây đâu trơ trẽn để người cay

Thiên nhiên có mới đương nhiên đổi

Nhưng vẫn đi theo những luống cày

Mùa đông cây tích tụ tinh khôi

Đã có qua năm trưởng thành rồi

Hiện giờ chịu đựng nhưng tích lũy

Kịp mùa xuân tới búp, hoa khôi

Thôi chẳng hơn – thua chỉ theo mùa

Sống cho phù hợp chẳng cần mua

Qua mùa dành dụm là nhiều đấy

Xuân hạ thu đông hợp mới mùa.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 8)

Kìa mùa thu đang đến rất gần
Bầu trời cao thăm thẳm, trong xanh
Tiếng chim hót líu lo trên cành
Nghe mà lòng vui tươi, thích thú.

Xa xa, cánh đồng lúa chín vàng
Hương lúa thơm vị thật ngọt ngào
Tiếng gió thổi nghe thấy rì rào
Tiết trời cũng trở nên se lạnh.

Trên các con đường trong phố xá
Hàng cây lá vàng đã rụng khắp
Khóm hoa cúc nở thật điệu đà
Con người thảnh thơi đón thu về.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 9)

Bỗng một ngày trời sang thu
Bầu trời cao vợi trong xanh
Chim hót rít rít trên cành
Nghe sao rộn ràng vui tươi.

Cánh đồng lúa chín mênh mông
Hương thơm theo gió ngọt ngào
Vị của đất trời tinh túy
Bao ngày con người chăm nom.

Khắp các con đường trong phố
Lá cây ngả dần sắc vàng
Nắng cũng bớt dần chói chang
Sắc thu tới thật dịu dàng.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 10)

Gió lạnh chiều đông nhớ tuổi thơ

Bầy chim chèo bẻo nấp bên bờ

Mênh mông nước bạc đồng sau gặt

Một nỗi buồn xa như sóng xô.

Chim ở đâu về sà chớp mắt

Chim vương nhựa chết hết bay rồi

Bắt chim nghe lạnh hai đầu cánh

Tưởng mặt trời se rụng đến nơi.

Tuổi nhỏ hắt hiu giữa cánh đồng

Nửa tràn sương núi, nửa hơi sông

Có gì ẩm ướt trong hồi tưởng

Như áo ngày mưa bặn bếp hong.

Gió lạnh chiều đông xui nhớ thuở

Bầy chim chèo bẻo nấp bên bờ

Hôm ta nấp, thơ giăng lưới

Bẫy tháng năm về, bắt tuổi thơ.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về thiên nhiên (mẫu 11)

Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

Con cò bay lả trong câu hát,

Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

 

Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

Góc vườn rụng vội chiếc mo cau.

Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

 

Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

Điểm nhạt da trời những chấm son.

 

Hai cánh chia quân chiếm mặt gò,

Bê con đùa mẹ bú chưa no.

Cờ lau súng sậy giam chân địch,

Trận Điện Biên này lại thắng to.

 

Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi,

Nhà bè khói bếp lững lờ trôi.

Đường mòn rộn bước chân về chợ,

Vú sữa đầy căng mặt yếm sồi.

 

Thong thả trăng non rựng cuối làng,

Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

Đánh giá

0

0 đánh giá